Người dân vùng biển Bình Minh lao đao vì vụ vỡ nợ tiền tỷ

Thứ sáu, 13/01/2017 10:15

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, hàng chục hộ dân thôn Tân An (xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) đứng ngồi không yên khi có tin bà Trần Thị Hải (1981, trú xã Bình Minh) đã ôm hơn 4 tỷ đồng vay nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Qua thống kê sơ bộ, tại thôn Tân An có khoảng 60 người đưa tiền, vàng cho bà Hải vay với lãi suất 0,8% tháng. Người ít 10 triệu đồng, người nhiều 200 triệu đồng. Ngoài thôn Tân An, còn có hàng chục người dân khác ở xã Bình Minh và xã Bình Dương bên cạnh cũng cho bà Hải vay.

Chiều 11-1, khi P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại địa phương, hàng chục người dân thôn Tân An đã tập trung đến gửi đơn tố cáo bà Trần Thị Hải (1981, trú xã Bình Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Trần Thị Cúc (1976) cho biết: Chồng chị đi làm biển về đưa tiền chị cất giữ được 190 triệu đồng. Với số tiền trên vợ chồng định góp vốn đóng tàu mới vươn khơi nhưng do tin lời bà Hải, chị Cúc đã đưa toàn bộ số tiền trên cho bà Hải vay với mục đích kiếm thêm đồng lãi. “Gần đây, chồng tôi hỏi số tiền trên đâu để góp vốn mua tàu, tôi nói đã đưa cho bà Hải vay. Khi biết tin bà Hải trốn, quá tức giận chồng tôi đã đánh đập đuổi tôi ra khỏi nhà. Mấy hôm nay tôi không dám về nhà vì chưa lấy được tiền, nếu bà Hải không trả tiền chắc gia đình tôi tan nát”, chị Cúc nói. Còn chị Lê Thị Nga cho biết, chị cho bà Hải mượn 42 triệu đồng và 25 chỉ vàng từ năm 2012, nhưng sau đó nhiều lần đòi thì bà Hải hứa hẹn. Khi biết tin gia đình bà Hải bỏ trốn, chị Nga mới biết mình bị lừa. “Do quá tin tưởng hàng xóm láng giềng nên tôi mới cho vay, khi cho vay có viết giấy tờ. Giờ bà Hải bỏ trốn, mấy hôm nay chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Không biết cách gì, đành viết đơn gửi cơ quan Công an giúp đỡ với mong muốn lấy lại được số tiền trên”, bà Nga nói. Hay như trường hợp của bà Đặng Thị Kim (70 tuổi) cho hay: “Năm 2011, cô Hải đến gặp và hỏi tôi có tiền không gửi cho cô ta để lấy tiền lãi. Quá tin tưởng, tôi đưa cho cô Hải 1 cây vàng. Sau đó, ốm đau triền miên đã lấy lại được 5 chỉ, còn 5 chỉ đòi liên tục cô Hải không trả. Giờ cô ta bỏ đi không biết ở đâu mà đòi”.



Hàng chục người dân vùng biển xã Bình Minh đứng ngồi không yên khi con nợ bỏ trốn
và căn nhà bà Trần Thị Hải khóa cửa, gia đình bỏ đi khỏi địa phương gần 1 tháng nay.

Theo người dân cho biết, bà Hải có cửa hàng buôn bán tạp hóa tại nhà riêng thuộc loại lớn nhất tại địa phương. Gia thế giàu có với căn nhà hai tầng, do đó người dân địa phương tin tưởng. Ban đầu, bà Hải trả lãi suất đầy đủ nên nhiều người tin tưởng đưa tiền, vàng cho vay. Cuối tháng 11-2016, bà Hải khóa nhà rồi cùng gia đình rời khỏi địa phương. Lúc này, hàng chục người dân tá hỏa mới biết mình bị lừa. Khi gọi vào số máy bà Hải thì không liên lạc được.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, Trưởng CAX Bình Minh Trần Công Tân cho biết, CAX đã nhận được đơn trình báo của người dân về sự việc trên. Trong ngày 11-1 có 28 người gửi đơn tố cáo việc bà Hải có hành vi chiếm đoạt tài sản. Do vượt thẩm quyền xử lý nên xã đã hướng dẫn người dân nộp đơn lên CAH Thăng Bình xem xét xử lý.

B.B